Đêm
khuya trời tối âm u
Thầy
Giêsu với môn đồ chia tay
Vượt
Qua mừng lễ sum vầy
Buồn
thay hai tiếng biệt ly
Thầy
đi chịu chết, sầu bi đất trời
Nhẫn
tâm con bán Thầy rồi
Đốn
hèn con lại buông lời chối phăng
Rưng
rưng mắt lệ ăn năn
Xin
thương tha thứ lỗi lầm, Thầy ơi!
Vượt
Qua dạ tiệc xong rồi
Thầy
đi, con hóa mồ côi, thật buồn!
Thầy
đi chịu chết vì con
Suốt
đời ghi tạc đại ân của Thầy
Quyết
tâm sống trọn kiếp người
Yêu
thương, phục vụ, trót đời hy sinh
Đêm
nay ân nghĩa thâm tình
Sao
băng một ánh lung linh cuối trời
TRẦM THIÊN THU
TRẦM THIÊN THU
ĐẶC SẢN
Năm xưa trong Bữa Tiệc Ly
Có đặc sản là: Phục Vụ, Yêu Thương
Đó là hai loại món ngon
Ai ai cũng thích, vô cùng muốn ăn
Thế nhưng chế biến khó khăn
Suốt đời vẫn chẳng xong phần “món ngon”
Cả hai món phải đi kèm
Ăn chung sẽ bổ dưỡng hồn xác ngay
Tiệc đời – cuộc sống ngày nay
Giúp con biết sống hằng ngày, Chúa ơi!
Cùng Ngài phục vụ không ngơi
Cùng Ngài biết xót những người đáng thương
Giúp con hoàn tất đời thường
Yêu thương, phục vụ – nấu xong món đời
Có đặc sản là: Phục Vụ, Yêu Thương
Đó là hai loại món ngon
Ai ai cũng thích, vô cùng muốn ăn
Thế nhưng chế biến khó khăn
Suốt đời vẫn chẳng xong phần “món ngon”
Cả hai món phải đi kèm
Ăn chung sẽ bổ dưỡng hồn xác ngay
Tiệc đời – cuộc sống ngày nay
Giúp con biết sống hằng ngày, Chúa ơi!
Cùng Ngài phục vụ không ngơi
Cùng Ngài biết xót những người đáng thương
Giúp con hoàn tất đời thường
Yêu thương, phục vụ – nấu xong món đời
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment