Saturday, March 11, 2017

NIỆM CHAY

Lặng thầm gõ nhịp trăm năm
Quanh năm chỉ thấy băn khoăn, ưu phiền
Lặng thầm gõ nhịp vô duyên
Ước mơ ngày tháng tật nguyền, dở dang
Cuộc đời con rối đa mang
Sớm chiều lạc lối, bàng hoàng, ưu tư
Hồn con bệnh tật trầm kha
Nên cần Bác Sĩ Giêsu chữa lành
Con ô uế, ước sạch tinh
Nên lê bước tới Giếng Tình Xót Thương
Con mù, chẳng thấy Thiên Đường
Cầu xin Ánh Sáng soi đường con đi
Nghèo hèn, thiếu thốn mọi bề
Nên con cần Chúa liệu lo mọi điều
Lâu nay con đã sống liều
Xin Ngài tha thứ, giúp mau thay lòng
Sống như Ngài vẫn ước mong
Cho Mùa Chay đẹp sắc hồng Thánh Ân

TRẦM THIÊN THU
Đêm Mùa Chay, 10-03-2017
NHỊP KHỔ

Quẩn quanh cơm-áo-gạo-tiền
Tỉnh mà sao cứ như điên giữa đời
Lắng lo lúc đứng, lúc ngồi
Tính toan chật óc, chơi vơi tháng ngày
Cố lê những bước đọa đày
Phàm nhân mấy thuở chưa đầy ước mơ
Lạy Thiên Chúa, Đấng con thờ!
Ngài nỡ lòng mà ruồng bỏ con sao?
Dù con thảm thiết kêu gào
Nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời! [1]
Ngày kêu Chúa chẳng đáp lời
Đêm van Ngài cũng vẫn hoài lặng im
Đôi khi con thấy nhói tim
Lạc lõng đi tìm riêng khoảng bình an
Chợt nghe tiếng Chúa âm thầm:
“Ta còn đau khổ, sao con sợ gì?”
Khoảng sa mạc thật diệu kỳ
Bây giờ con mới hiểu ra, thưa Ngài!
Muốn vào được cõi Nước Trời
Nay mang ách khổ, mai vui vĩnh hằng [2]
Đích thân Thiên Tử cao quang
Miệt mài chuyến khổ mở đường phục sinh
Chiều xưa nhịp búa vô tình
Máu hồng chứng tỏ công minh Chúa Trời
“Chính Thiên Chúa thật đây rồi” [3]
Thiên sầu, địa thảm, mọi người xôn xao
Con không xin thoát khổ đau
Xin đừng bỏ mặc con sầu mình ên! [4]

TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 22:2-3 – “Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời! Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.”
[2] Cv 14:22 – Phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.
[3] Lời của viên đại đội trưởng. (Lc 23:47; Mt 27:54;Mc 15:39)
[4] Lời cầu của Thánh nữ Bernadette: “Lạy Chúa, con không xin thoát khỏi khổ đau, nhưng xin Ngài đừng bỏ mặc con trong lúc khổ đau.”

KHÔNG LỜI
[Vụ án Ga 8:2-11]

Một người phụ nữ đáng thương
Cúi đầu lặng lẽ chứ không nói gì
Người ta la hét, reo hò
Quyết tâm ném đá cho vừa ác tâm
Bởi vì luật pháp đã phân
Ngoại tình là tội xử liền, giết ngay

Chúa làm như chẳng có hay
Thản nhiên ngồi xuống, lấy tay vẽ vời
Nét ngang, nét dọc rạch ròi
Vẽ những đường vòng lòng dạ ác nhân
Chẳng ai là kẻ nhân hiền
Chỉ Thiên Chúa mới từ tâm, thương người [*]

Tôi như ác quỷ mà thôi
Thế nhưng đội lốt một người công minh
Nói ra lời lẽ ân tình
Nhưng hành động chỉ giả hình mà thôi
Liếc ngang, chửi xéo, khinh người
Chiên hiền hóa cọp, rạch ròi chẳng oan!

Lạy Thầy, khốn nạn đời con
Ương ương dở dở chứ hơn ai nào?
Xin tha, lạy Chúa Tình Yêu
Giúp con biến đổi cho mau, thưa Thầy!
Con tự ném đá con đây
Xin Thầy đừng vẽ ngắn dài tội con!

TRẦM THIÊN THU

[*] Lc 18:19 – “Chẳng có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.”

No comments:

Post a Comment

Comment