Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

NẾN CHAY

Năm cây nến sáng Mùa Chay
Sáng tin-cậy-mến tháng ngày trần gian
Dẫn con tìm Chúa từ nhân
Từ Ta-bor tới tận miền Can-vê
Năm cây nến, ngũ sắc chi?
Màu đinh sắt xám, sắc tê tái buồn
Giêsu cứu độ nhân trần
Tang tóc màu buồn chợt sáng mừng vui
Máu hồng thắm sắc đẹp tươi
Đỏ màu cứu độ, loài người phúc thay!
Tạ ơn Thiên Tử Ngôi Hai
Xót thương nhân thế đêm ngày lầm than
Xin cho con biết ăn năn
Xé lòng, xé nát lỗi lầm vì yêu
Yêu như Con Chúa chí cao
Đau khổ tiêu điều chẳng chút thở than

TRẦM THIÊN THU
Chiều Mùa Chay, 21-3-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment