Sunday, February 12, 2017

RẰM THÁNG GIÊNG

Trăng rằm tỏa sáng tháng Giêng
Âm thầm xuống tắm giữa sông lững lờ
Mùa Xuân còn đó, chưa đi
Cớ sao trăng lại buồn xo một mình?
Trăng rằm tỏa sáng ân tình
Tháng Giêng chợt hóa thành hình tròn vo
Tròn vành vạnh tựa trăng mơ
Hóa thành lục bát khép vừa đôi câu
Trăng rằm tỏa sáng thương yêu
Cho Mùa Xuân mới dẫn vào Mùa Chay
Trăng lòng tĩnh lặng đêm nay
Bồi hồi sám hối xin Ngài xót thương
Trăng rằm tỏa sáng vô thường
Bóng hình Thập Giá dẫn đường khổ đau
Dẫn lên ánh sáng trên cao [*]
Đường Ngài xin dẫn con theo suốt đời

TRẦM THIÊN THU
Rằm tháng Giêng, 05-03-2015

[*] Per Crucem ad Lucem – Qua Thập Giá tới Ánh Sáng.

SÁM HỐI

Lòng con tan nát, khiêm nhu
Xin Ngài đừng nỡ mà chê trách hoài
Kiếp sâu bọ lắm đọa đày
Vương mang tội lụy tháng ngày trần gian
Đời vắng Chúa thiếu bình an
Cô đơn sám hối âm thầm, Chúa ơi!
Thành tâm con ngước lên trời
Xin Ngài tha thứ tội đời xưa nay

TRẦM THIÊN THU

RU HỒN MÙA CHAY

Bướm nghiêng cánh lượn vườn chiều
Ru hồn tĩnh lặng ngọt ngào Mùa Chay
Hoàng hôn nhạt nắng cuối ngày
Như lời nhắc nhở: Mau quay trở về!
Chúa Trời chờ đợi sớm khuya
Về ngay, đừng có chần chừ, tôi ơi!

TRẦM THIÊN THU

THIÊN CHÚA MỜI GỌI

TẤM LÒNG

DÂN TA ƠI

No comments:

Post a Comment

Comment