“Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng
tìm kiếm Thánh Nhan.” (1 Sb 16:11)
Ông nội lái xe đưa Dominic Deroberts tới trường. Vừa
bước xuống xe để vào trường thì cậu trượt té. Một tài xế khác không thấy nên
đụng vào cậu, cuốn cậu vào gầm xe. Ông nội nghĩ cháu mình đã chết, nhưng cậu bé
chợt hét lên, họ biết phải hành động mau chóng. Cảnh sát đến và đưa cậu đi cấp
cứu.
Cảnh sát Mike Daly, thuộc Phòng Cảnh Sát Boca Raton,
nói: “Chúng tôi biết phải cố gắng nâng xe
lên cho người khác kéo cháu bé ra.” Matthew Deroberts, cha của Dominic
Deroberts, nói: “Chúng tôi nâng cả chiếc
xe lên. Thật không thể tin nổi!” Bốn cảnh sát và hai người đàn ông đả nâng
chiếc xe ra khỏi cháu bé.
Trong những trường hợp nguy cấp, thời gian là quan
trọng, chúng tôi thường nghe nói người ta có thể thể hiện sức mạnh như siêu
nhân. Trong nhiều trường hợp, thực sự nhờ năng lực của nhiều người mà có được
kết quả tốt. Một nhóm người, kể cả những người lạ cùng vì mục đích chung, người
ta có thể làm được điều kỳ diệu.
Bạn có sinh hoạt theo nhóm hoặc là trưởng nhóm? Bạn có
cần sự kích thích để cùng nhau làm được điều kỳ diệu? Hãy đoàn kết và tập trung
vào mục đích của bạn. Hãy động viên người khác mạnh mẽ và cùng nhau phục vụ
cộng đồng và phục vụ lẫn nhau.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin
giúp đỡ chúng con, xin thêm sức mạnh cho con, xin làm nguồn cảm hứng và sức
động viên cho chúng con. Xin giúp chúng con nhận biết rằng: “Một cây làm chẳng
nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)
No comments:
Post a Comment
Comment