Monday, February 20, 2017

BIỂN ĐỜI

Cuộc đời nhiều lúc hoang mang
Biết đâu là bến bờ tương lai mình
Bao nhiêu mơ ước không thành
Bao nhiêu vấp ngã, bóng hình liêu xiêu
Lo buổi sáng, sợ buổi chiều
Hao mòn thân xác, tiêu điều tâm tư
Khoảng đời vàng võ hoang vu
Hai bên Thiện – Ác giằng co xác hồn
Biển đời bao lớp sóng cồn
Vỗ bờ năm tháng xói mòn thời gian

TRẦM THIÊN THU

BIỂN KHUYA

Biển khuya mờ ảo liêu trai
Rì rào sóng vỗ ru bài tình ca
Bồi hồi biển vắng miền khuya
Trắng màu bọt nước vỗ bờ không ngơi
Bóng tàu thấp thoáng xa khơi
Chập chờn kỷ niệm một thời ngày xưa
Liêu trai mờ ảo biển khuya
Hồn thơ thức giấc chợt khua nỗi niềm

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment