Mồng Một: Xin phúc bình yên
Mồng Hai: Kính nhớ tổ tiên – Cội nguồn
Mồng Ba: Xin thuận việc làm
Đỡ lo phần xác mà chăm linh hồn
Không thầy đố mày làm nên [1]
Nguyện xin lượng cả từ bi
Giúp sinh linh sống trọn bề tôi trung
TRẦM THIÊN THU
[1] Tục ngữ Việt Nam. [2] Ga 15:5
XUÂN NGŨ CUNG
Chân thành niềm TIN KÍNH
Vững vàng niềm CẬY TRÔNG
Luôn YÊU MẾN hết lòng
Đẹp Xuân xanh, Tết đỏ
Xuân cảm tạ Thiên Chúa
Xin ĂN NĂN sớm khuya
Tết ân cần THỨ THA
Cùng hiệp hành, hiệp nhất
Năm cung bậc Ngày Tết
Hòa âm khúc Xuân Tình
Ngọt giai điệu phúc lành
Êm ru đời nhân thế
Rạng ngời như Mai nở
Vàng ươm sắc huy hoàng
Ngưỡng vọng về Thiên Đàng
Theo con đường Thập Giá
Vững vàng niềm CẬY TRÔNG
Luôn YÊU MẾN hết lòng
Đẹp Xuân xanh, Tết đỏ
Xin ĂN NĂN sớm khuya
Tết ân cần THỨ THA
Cùng hiệp hành, hiệp nhất
Hòa âm khúc Xuân Tình
Ngọt giai điệu phúc lành
Êm ru đời nhân thế
Vàng ươm sắc huy hoàng
Ngưỡng vọng về Thiên Đàng
Theo con đường Thập Giá
TRẦM THIÊN THU
No comments:
Post a Comment
Comment