Tuesday, January 3, 2017

MỘT GIẢ THUYẾT

Nếu chẳng có Chúa Trời
Con đâu hiểu thế nào là hiện hữu
Những ngày tháng sẽ hoàn toàn vô nghĩa
Con mãi mãi là hư vô mà thôi!

Nếu chẳng có Chúa Trời
Lòng con chỉ là một khoảng trống
Như viên đá cuội bất động
Bên vệ đường lẻ loi!

Nếu chẳng có Chúa Trời
Chắc hẳn con không có tứ thơ, ý nhạc
Mọi khả năng đều khánh kiệt
Đời sẽ mặn chát vị buồn mà thôi!

Nếu chẳng có Chúa Trời
Con đâu biết thế nào là Tin, Cậy, Mến
Bất chợt cảm thấy sợ lắm
Nếu lỡ một thoáng thiếu vắng Ngài!

Nếu chẳng có Chúa Trời
May mà đó chỉ là giả thuyết
Không bao giờ là sự thật
Vì đời con có Thiên Chúa Tình Yêu

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment