Sunday, January 29, 2017

GÁY

Mồng Hai – Đinh Dậu – Con Gà
Chợt nghe tiếng gáy giữa trưa Xuân này
Con Gà Trống gáy thì hay
Con người mà “gáy” thì… gay vô cùng!
Cuộc đời cần lắm chữ “không”
Đức Giêsu đã dạy: “Đừng lo chi!” [*]
Ngài KHÔNG xúi dại đâu nha
Khổ đau nào cũng rất vừa thời gian

TRẦM THIÊN THU
Mồng Hai Đinh Dậu – 2017

[*] Mt 6:31-34 – “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

No comments:

Post a Comment

Comment