Friday, January 27, 2017

GÀ TRẮNG, GÀ ĐEN

Vốn là Gà Trống gáy to
Nhưng người lắm kẻ gáy to hơn nhiều
Có quyền, có chức, làm liều
Ghen ăn, tức ở, tự kiêu, khinh đời
Bụng to chứa rác mà thôi
Đầu to “đặc chủng” chứa đầy mưu mô
Giả hình Gà Trắng thôi mà
Gà Đen chính hiệu, giấu chi được đời
Thoáng nhìn là biết rõ thôi
Miệng luôn “ngọt sớt”, mía lùi còn thua
Dao găm trong bụng một bồ
Giống Gà Ác thích gáy to mọi ngày
Những người xấu cũng nói hay
Trái bom nó nổ thì bay cả làng
Năm Gà cảnh giác, coi chừng
Tránh lũ Gà Khùng kẻo hại đến thân!

ĐINH văn DẬU
Giao Thừa – 2017

No comments:

Post a Comment

Comment