Friday, January 6, 2017

CÕI XUÂN

Xuân về, Tết đến vui mùa
Cây đa bến cũ đẹp quê hương mình
Xuân nhân ái, Tết nghĩa tình
Quây quần đoàn tụ gia đình yêu thương
Mùa Xuân vĩnh viễn, miên trường
Dẫu vui Tết đến rồi buồn Tết đi
Vẫn còn bến cũ, cây đa
Người đi, người ở, người xa, người gần
Còn tình còn mãi mùa Xuân
Dẫu ngày Tết ngắn, tình gần, đừng xa
Cõi Xuân kỳ diệu Giao Thừa
Cùng nhau tống cựu cho vừa nghinh tân

TRẦM THIÊN THU

HỎI GIAO THỪA

Mùa Xuân đã cũ, đã xưa
Mà sao ai cũng gọi là tân niên?
Phải chăng thiên hạ hóa điên
Thế nên năm mới tự nhiên cũ rồi
Chúc nhau cho đủ mấy lời
Gọi là năm mới dù đời đã xưa
Có ai nhìn thấy Xuân chưa
Mà sao lại nói đón đưa Xuân về?
Tết đây chưa có ai sờ
Mà sao ăn Tết, có kỳ lắm không?
Giao thừa – ai đã đo lường
Ai biết rõ ràng khoảng “nhỏ” hay “to”?
GIAO nhau nhưng chắc không THỪA
Khoảng riêng trừ tịch cho vừa lòng nhau
Chúc nhau Sướng, Khổ, Ghét, Yêu
Có ai dám chắc mai sau thế nào?
Xuân là Tết biết nhìn nhau
Thế là tình trọn ngọt ngào quanh năm

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment