Wednesday, January 18, 2017

BUÔNG

Buông tay, không phải buông xuôi
Mà buông những thứ khiến đời xuyến xao
Buông phiền muộn với khổ đau
Buông thù hận, chẳng eo xèo gièm pha
Buông hờn giận, chẳng kêu ca
Buông ghen ghét, cố thứ tha mọi người
Buông so sánh, chẳng chê ai
Buông dan díu, chẳng đua đòi so do
Buông ngờ vực, chẳng lắng lo
Buông buồn tủi, hết bơ phờ ưu tư
Buông than oán, chẳng bê tha
Buông cho thanh thản khi mùa Xuân sang
Buông nhàn rỗi kẻo hư thân
Buông lười biếng, sớm khuya chăm nguyện cầu [*]
Nguyện xin Thiên Chúa chí cao
Giúp con buông thả mọi điều trần gian

TRẦM THIÊN THU

[*] “Nhàn rỗi là cái búa kẻ thù bổ xuống đầu chúng ta. Ai không cầu nguyện thì như người lính ra trận không có vũ khí.” – Thánh Thomas Aquinas (1225-1274, Linh mục Tiến sĩ)

BÁNH CHƯNG

Bánh chưng Xuân dẻo ca dao
Chúc nhau tuổi Tết thương yêu nồng nàn
Nhớ công ơn của nông dân
Gian nan, vất vả tạo phần bánh chưng
Gặp nhau ngày Tết thì mừng
Còn chung Xuân mới vô cùng hân hoan
Bánh chưng dính chặt mọi phần
Nhắc người thắt chặt tình thân không rời
Bình thường và giản dị thôi
Bánh chưng vẫn rất tuyệt vời, khó quên
Dẻo tình thương, dẻo nghĩa nhân
Mới là dẻo Tết, dẻo Xuân sum vầy

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment