Sunday, December 25, 2016

VƯƠN

Mỗi ngày có cái khổ riêng
Ngày nào, khổ đó – đời thường vậy thôi [*]
Chúa Con giáng thế làm người
Đầu đời gian khổ, cuối đời nát thân
Điều cần là phải vươn lên
Tránh không hết khổ, lại phiền muộn hơn
Cây vươn khỏi đất khô cằn
Nở hoa màu lạ, thêm phần tươi xinh
Lạy Thiên Tử, Đấng uy linh
Belem nhỏ bé nhưng tình mênh mông
Ngài sinh là một Hài Đồng
Dạy con cố sống, chớ buông xuôi đời
Lòng con – hang đá tả tơi
Bỗng dưng lành lặn khi Ngài ngự vô
Cuộc đời muôn nẻo xô bồ
Con xin vươn dậy, vượt qua kiếp người

TRẦM THIÊN THU
Ngày Chúa Giáng Sinh, 25-12-2016
[*] Mt 6:34.

No comments:

Post a Comment

Comment