Niềm riêng canh cánh bên lòng
Khiến hồn con hóa mỏi mòn tiêu hao [1]
Đời không là khúc ca dao
Miên man đau khổ, khoảng sầu bao la
Đêm ngày khao khát Giê-su
Mong Ngài cứu độ cho vừa tin yêu
Chạm vào mắt, lệ tuôn trào
Chạm vào lòng, cả nỗi sầu bao la [2]
Đất lòng hạn hán nứt khô
Khắc khoải đợi chờ Mưa Thánh, Sương Thiêng
Khiến hồn con hóa mỏi mòn tiêu hao [1]
Đời không là khúc ca dao
Miên man đau khổ, khoảng sầu bao la
Đêm ngày khao khát Giê-su
Mong Ngài cứu độ cho vừa tin yêu
Chạm vào mắt, lệ tuôn trào
Chạm vào lòng, cả nỗi sầu bao la [2]
Đất lòng hạn hán nứt khô
Khắc khoải đợi chờ Mưa Thánh, Sương Thiêng
TRẦM THIÊN THU
[1] Ac 3:20. [2] Hc 22:19.
KHOẢNG TƯƠNG TƯ
Năm canh sáu khắc tương tư
Hồn con khao khát Giê-su Ngôi Lời
Vì con bất túc cả đời
Nên không ngừng khát vọng Ngài sớm khuya
Đời con như hạt mưa sa
Nhưng vẫn chính là Ý Chúa nơi con
Hạt-đời-con thấm thơ buồn
Hạt-đời-con đẫm nhạc bồn chồn yêu
Tứ thơ khập khiễng nghiêng chao
Ý nhạc bọt bèo, khắc khoải, ngu ngơ
Chợt kêu: Marana-tha
Xin Cha mưa Giọt-Giê-su-Nhân-Lành!
Hồn con khao khát Giê-su Ngôi Lời
Vì con bất túc cả đời
Nên không ngừng khát vọng Ngài sớm khuya
Đời con như hạt mưa sa
Nhưng vẫn chính là Ý Chúa nơi con
Hạt-đời-con thấm thơ buồn
Hạt-đời-con đẫm nhạc bồn chồn yêu
Tứ thơ khập khiễng nghiêng chao
Ý nhạc bọt bèo, khắc khoải, ngu ngơ
Chợt kêu: Marana-tha
Xin Cha mưa Giọt-Giê-su-Nhân-Lành!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment