Con không còn Mẹ nữa rồi
Còn nguyên một nỗi mồ côi một mình
Giờ đây bóng Mẹ vô hình
Mẹ không còn thật, con tìm trong mơ
Bồi hồi ký ức xa xưa
Bao nhiêu mơ ước vẫn chưa vuông tròn
Con ngồi như kẻ vô hồn
Miên man nhớ Mẹ mà buồn miên man!
Còn nguyên một nỗi mồ côi một mình
Giờ đây bóng Mẹ vô hình
Mẹ không còn thật, con tìm trong mơ
Bồi hồi ký ức xa xưa
Bao nhiêu mơ ước vẫn chưa vuông tròn
Con ngồi như kẻ vô hồn
Miên man nhớ Mẹ mà buồn miên man!
Ngày 04-06-2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment