(Giải Nobel Hòa Bình năm 2014)
Malala Yousafzai – cô gái trẻ [1]
Còn trẻ người mà chí lớn hùng anh
Vì Công Lý, can đảm quyết đấu tranh
Bị Taliban bắn vào đầu trào máu [2]
Trong lòng em vẫn ngày đêm nung nấu
Lửa Sự Thật luôn bừng cháy không ngừng
Đòi công bằng về giáo dục học đường
Quyền lợi chung của tất cả em gái
Còn trẻ người mà chí lớn hùng anh
Vì Công Lý, can đảm quyết đấu tranh
Bị Taliban bắn vào đầu trào máu [2]
Lửa Sự Thật luôn bừng cháy không ngừng
Đòi công bằng về giáo dục học đường
Quyền lợi chung của tất cả em gái
Chống bóc lột sức lao động trẻ em
Ai cũng có nhân vị và nhân quyền
Hoàn toàn hợp với công ước quốc tế
Trẻ dưới hai mươi lăm tuổi hiện nay
Hãy quan tâm sự phát triển hằng ngày
Của toàn cầu vì hòa bình dân chủ
Quyền của trẻ em và thanh thiếu niên
Phải được mọi người tôn trọng luôn luôn
Không hòa bình, thật tệ hại cho thế giới!
Vua Chân Lý, Đấng bảo vệ Công Bình
Cúi lạy Đức Kitô, Vị Cứu Tinh
Xin giải thoát chúng con khỏi sự dữ!
Chiều 13-12-2014
[1] Malala Yousafzai sinh năm 1997, người Pakistan.
[2] Trên chuyến xe bus hồi tháng 10-2012.
[3] Kailash Satyarthi sinh năm 1954, người Ấn Độ, dũng cảm bảo vệ quyền lợi của trẻ em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment