Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

NIỆM HỒN

Tháng Mười còn nuối tiếc mưa
Chiều nào cũng khóc cho vừa nhớ nhung
Giã từ nên thấy bâng khuâng
Gọi tên kỷ niệm, bàng hoàng chia tay

Tháng Mười Một đã về đây
Chút se lạnh ướp đầu ngày sang Đông
Mưa chiều làm ướt cõi lòng
Tháng Mười Một có niềm thương nhớ người

Khói nhang nhẹ tỏa bồi hồi
Kinh Cầu Hồn thiết tha lời nguyện xin
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân
Thứ tha tội lỗi cho hồn bay lên

TRẦM THIÊN THU
Đêm 1-11-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment