Thursday, November 17, 2016

HAI NGƯỜI MẸ

[Suy tư Gl 4:22-31]

Một người mẹ là nô lệ
Sinh con theo luật tự nhiên
Người sinh con nhờ lời hứa
Là người mẹ của tự do

Hai người mẹ, hai giao ước
Giao ước một tại Si-nai
Nằm trong vùng miền Ả-rập
Tương đương Gia-liêm ngày nay [*]

Còn miền Gia-liêm thượng giới
Đó chính là mẹ chúng ta
Người mẹ không vương tội lỗi
Người mẹ của sự tự do

Chúng ta đã được Thiên Chúa
Như I-sa-ác ngày xưa
Được sinh ra bởi lời hứa
Theo Thần Khí Chúa nhân từ

Hãy tống cổ người nô lệ
Không được thừa kế gia tài
Tự do là thoát nô lệ
Thuộc về Thiên Chúa đời đời

Muôn lạy Chúa Trời thương xót
Tài sản con: Tội một đời
Kiếp nô lệ, xin giải thoát
Để hưởng tự do tuyệt vời!

TRẦM THIÊN THU
[*] Gia-liêm là Việt hóa chữ Giêrusalem.

▶ Con Hát Mẹ Nghe – https://youtu.be/Na9elYGC55g
 Mẹ Vô Nhiễm – https://youtu.be/9zPvmPWaLcg

ĐÓA VÔ NHIỄM


Trong đầm lầy đẹp nhất Sen

Trắng trong chẳng chút lấm lem mùi bùn

Giữa đời tội lỗi ngập tràn

Ma-ri-a chẳng một lần tội vương

Đóa Vô Nhiễm đẹp vô thường

Tuyệt vời Hồng Phúc xin vâng trọn đời

Giúp con miễn nhiễm, Mẹ ơi!

Ba thù vây bủa, bồi hồi lắng lo

Mình ên chống chọi – nguy to!

Cầu xin Thánh Mẫu chở che con hoài

Hoa đời tơi tả đọa đày

Gió ma, bão quỷ đêm ngày thổi luôn

Thuyền con lạc bến trần gian

Xin Sao Mai Mẹ ngày đêm dẫn đường


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment