“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở
lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18:3)
Lòng can đảm và anh hùng có nhiều dạng, nhiều cỡ, và ở mọi lứa tuổi. Leah là một bé gái mới 4 tuổi, bị hội chứng Down, tóc hoe, lanh lợi, và hay cười.
Chỉ 2 năm trước, cha mẹ sợ khi thấy con đau
miệng, sốt cao, có thể sẽ không biết đi. Bác sĩ khoa nhi khuyên họ đưa con tới
Bệnh viện Nhi đồng St. Jude ở Memphis. Xét nghiệm cho thấy rằng bé bị chứng
bạch cầu cấp tính. Bé được hóa trị theo chương trình kéo dài 2 năm rưỡi. Bệnh
viện St. Jude là nơi điều trị tốt, có khoảng 4% bệnh nhân sống sót, nay tỷ lệ
sống sót là 94%.
Bé Leah đã chứng tỏ sự can đảm trong cuộc đời
bé nhỏ của mình, làm cho ai biết em cũng phải khâm phục. Dù bệnh tật nhưng em
luônchơi búp-bê, chạy tung tăng và chơi đùa với anh của em, rất thích ôm mẹ.
Hơn 50 năm qua, bệnh viện St. Jude luôn đứng
đầu trong việc điều trị chứng ung thư ở các bệnh nhi. Bệnh viện này được thành
lập từ ước nguyện của Danny Thomas. Danny ước mơ rằng một ngày nào đó người ta
sẽ chiến thắng ung thư và “không còn trẻ em nào chết khi cuộc đời mới bắt đầu
bình minh.” Ngày nay, nhiều bệnh nhân của bệnh viện St Jude đã có gia đình và
sinh con cái.
Nhiều nỗ lực khởi đầu từ một ước mơ hoặc một
lời cầu nguyện. Còn bạn? Hôm nay bạn ước mong điều gì? Hãy cầu nguyện với Thiên
Chúa!
Lạy
Cha chúng con ở trên trời, có nhiều giai đoạn trong cuộc sống của con cần được
tái động viên và tái xác tín về đức tin đơn sơ như trẻ thơ, xin Ngài hướng dẫn
và làm cho lửa đức tin của con cháy lên không ngừng. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)
No comments:
Post a Comment
Comment