Monday, October 10, 2016

QUẤY RẦY CHÚA

[Niệm khúc Lc 18:1-8]

Con xin được quấy rầy Ngài
Không chỉ ban ngày mà cả ban đêm
Bởi đời con quá hom hem
Nghèo hèn, yếu đuối, vô duyên, sai lầm
Tội con nhiều lắm, vô ngần
Đức tìm đỏ mắt, nhưng phần nhỏ nhoi
Thế nên con rất cần Ngài
Xin được quấy rầy Ngài suốt ngày đêm
Cầu xin, cầu nguyện liên miên
Con tin Ngài chẳng nỡ quên bao giờ
Dẫu con là một tội đồ
Nhưng tin Ngài vẫn vô bờ xót thương
Con như cánh vạc kêu sương
Thăm thẳm đêm trường quyết vững lòng tin
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân
Con xin được quấy rầy luôn, thưa Ngài!

TRẦM THIÊN THU

QUẤY RẦY CHÚA
[Niệm khúc Lc 18:1-8]

Kiên trì, kiên nhẫn, kiên cường
Giữ vững một lòng, cầu nguyện ngày đêm
Ngày xưa bà góa lặng thầm
Nguyện xin liên lỉ, thành tâm khấn cầu
Bởi vì Thiên Chúa chí cao
Lắng nghe con cái, dạt dào yêu thương
Không như quan án bất lương
Có làm chi cũng chẳng thương xót gì
Chỉ vì tránh sự phiền hà
Xử cho xong việc, không hề quan tâm
Người ngay thường bị xử oan
Kẻ sai lắm của, đưa tiền, thắng ngay
Quan tham đâu cũng thấy đầy
Dân nghèo vẫn khổ vì tay không tiền
Vững lòng tin Chúa nhân hiền
Ngài không nỡ để ai oan ức hoài
Nhưng khi Chúa đến lần hai
Liệu Người còn thấy loài người vững tin?

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment