Tuesday, October 18, 2016

CHUYỆN CHÓ và MÈO

Lâu rồi Chó và Mèo có dịp gặp nhau, chúng không cắn xé nhau như trước, mà nói chuyện nghiêm túc.

Chó:
– Ở Việt Nam mãi thấy mình cũng nhiễm virus ngu.

Mèo:
– Sao thế đại ca?
– Cô thấy đó, phát biểu linh tinh!

– Ai vậy?
– Mấy Lùi Sĩ và Đầu Đất chứ ai!

– Bớt nóng đi, đại ca!
– Bớt gì mà bớt. Càng ngày càng thấy tệ. Nghĩ mà bực mình. Không nói thì họ bảo mình ngu giống họ!

– Dạ. Muội cũng thấy thế, nhưng phận nữ nhi, muội chả biết thế nào. Trăm sự nhờ đại ca.
– Mấy tay Lùi Sĩ và Đầu Đất phát biểu linh tinh, coi chừng đại ca cắn cho đấy! Dân chúng khổ sở mà cứ tránh né, nhiễu điều phủ lấy giá gương thế à?

– Ha ha... Đại ca vạn tuế!

VIỄN ĐÔNG

No comments:

Post a Comment

Comment