“Các ngài cứ can đảm lên, đừng để cho tay
mình bủn rủn, vì công lao của các ngài sẽ được đền đáp.” (2 Sb 15:7)
Paul Frontiero là nhân viên EMT được hai năm, anh đi công tác lần thứ hai tới Cộng Hòa Dominica để mở bệnh viện. Khoảng 10:30 đêm Chúa Nhật, Paul đi ngủ thì nghe náo động bên ngoài.
Hai phụ nữ đang đi bộ trên đường thì một
người nhận xét ngớ ngẩn về chiếc xe hơi chạy qua. Một người trên xe nhảy xuống,
la lối và rút dao ra. Gã đàn ông đó nắm một cô gái và kề dao vào cổ. Lúc đó
Paul chạy tới cứu giúp. Gã đàn ông ngăn cản. Trong khi giằng co, Paul bị thương
vài vết ở ngực, có một vết đâm vào tim nguy kịch. Paul được đưa đi cấp cứu và
tử vong sau đó. Kẻ tấn công bị kết án hai tội sát nhân.
Một trong hai cô gái nạn nhân nói trong nước
mắt: “Paul tới đây bảo vệ chúng tôi.
Anh không làm gì sai mà phải chịu như vậy. Không có lý nào lại xảy ra như thế,
Paul chỉ cố cứu giúp thôi mà. Anh ấy là người tốt nhất mà tôi đã gặp.” Mẹ
của cô gái kia nói: “Nếu ai gặp được
Paul thì thật có phúc.”
Có những hành động vô nghĩa trong thế giới
ngày nay, nhưng cũng có những hành động dũng cảm. Dù bạn phải liều chết như
Paul Frontiero hay không thì bạn cũng hãy cứ trao tặng cuộc sống của bạn hằng
ngày. Đó là nghĩa cử dũng cảm thực sự.
Lạy
Thiên Chúa, khi nào con biết có người hy sinh tính mạng để cứu người khác, con
được nhắc nhớ về sự hy sinh của Ngài trên Thánh Giá vì con và vì nhân loại.
Ngài đã bỏ trời cao để đến cứu độ chúng con, chịu đau khổ và chịu chết vì chúng
con. Nhưng Ngài đã phục sinh và hằng sống. Xin tạ ơn Ngài, nhờ Ngài mà con có
thể chiến đấu với sự dữ trong thế giới ngày nay. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)
No comments:
Post a Comment
Comment