Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

CẦU NGUYỆN HIỆN ĐẠI

Ngày nay người ta gọi là thời đại @, thời đại hiện đại, người ta viện cớ phải chạy đua với thời gian nên người ta “sáng chế” cách cầu nguyện cũng hiện đại, ngắn gọn mà… vẫn đầy đủ.
Ví dụ, khi đọc Kinh Cầu Các Thánh, người ta đọc thế này:
– Các thánh ở trang thứ nhất. Cầu cho chúng con.
– Các thánh ở trang thứ hai. Cầu cho chúng con.
Cứ thế, các kinh cầu khác cũng vậy, cho tới trang cuối của kinh đó. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là “Amen”.
Có lẽ họ tưởng Chúa Giêsu cũng “chơi lối tắt”, nghĩa là Ngài cũng “nén” các ơn phúc cho chúng ta (tương tự nén các files vậy).
Chúa cũng “bó tay” luôn, nhưng coi bộ như thế thì “căng” đấy!
TRIỆU TRĂM TỶ
[cháu ruột nhiều đời của bà Triệu Ẩu, bà con thân thích của “ông trùm” Triệu Tính Toán]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment