Thursday, July 21, 2016

TRẮNG và ĐEN

Trong Đen đã ngầm có Trắng
Nhưng Trắng không hề có Đen
Rạch ròi thật thà, giả dối
Như Ngày đối lập với Đêm

Tình Yêu trái ngược Ghen Ghét
Thứ Tha đối nghịch Hận Thù
Thánh Thiện là nhờ Đạo Đức
Tội Lỗi là bởi Quỷ Ma

Không thể nhập nhòa Đen – Trắng
Đôi bên tách biệt phân minh
Bóng Đen không ưa Ánh Sáng
Hỏa Ngục đối lập Thiên Đình

TRẦM THIÊN THU
Sáng 21-07-2016

LÝ LẼ LẠ LÙNG

Có cái thuận mà nghịch
Dù người ta thấy xuôi
Có cái nghịch mà thuận
Dù mình thấy chẳng vui

Muốn cơ thể mạnh khỏe
Phải vận động luôn luôn
Muốn tâm hồn mạnh mẽ
Phải bắt nó lặng yên

Sống chịu thua, chịu thiệt
Cho người ta hơn lòng
Cái mất là cái được
Triết lý sống lạ lùng

Không là người hoàn thiện
Nếu kêu ca phàn nàn
Chưa xứng danh tín hữu
Còn mơ ước gì hơn? [*]

Chúa khuyên vác thập giá
Chịu đau khổ hằng ngày
Lời khuyên thật kỳ lạ
Hiểu thì thấy rất hay

TRẦM THIÊN THU
[*] “Người kêu ca phàn nàn không phải là người hoàn thiện, thậm chí còn chưa xứng danh một tín hữu.” (Thánh Gioan Thánh Giá)

No comments:

Post a Comment

Comment