Saturday, June 18, 2016

SỐNG ĐỜI CHỨNG NHÂN

Nguyện xin Chúa, Người-Tôi-Trung-Đau-Khổ
Thêm đức tin và nâng đỡ chúng con
Sống chứng nhân cho Thiên Chúa chí nhân
Không nao núng khi khổ đau vì Chúa

Nguyện xin Chúa, Người-Tôi-Trung-Đau-Khổ
Đấng cam chịu chết oan vì thế gian
Xin ban ơn hoán cải kẻ tà tâm
Biết ăn năn và trở về bên Chúa

Lạy Giê-su, Đấng-Chứng-Nhân-Đau-Khổ
Là Con Chiên chịu sát tế vì yêu
Ai theo Chúa cũng đồng phận khổ đau
Giống như Thầy Giê-su ngày xưa ấy

Vinh danh Chúa, Đấng xót thương, nhân ái
Cho chúng con biết Thập Giá khổ đau
Chính là khúc Ca-Dao-Sống ngọt ngào
Không sợ khổ, cứ yêu, chẳng sợ chết!

TRẦM THIÊN THU

SỐNG CHỨNG NHÂN


Chúa Giê-su không muốn ai hư mất
Trừ người hư hỏng mà cố chấp thôi
Ngài muốn ai cũng hưởng trọn niềm vui
Dù cuộc đời vẫn còn nhiều đau khổ


Là nhân thế nhưng không thuộc trần thế

Đó là người sống theo Đức Ki-tô

Sống giữa đời đau khổ sẽ chẳng qua

Nhưng xin thoát khỏi ác nhân, ác quỷ


Đức Ki-tô xin Cha lấy chân lý

Mà thánh hiến những ai tin nhận Ngài

Lời của Cha là sự thật tuyệt vời

Là sức sống cho mọi Ki-tô hữu


Hết mọi người đã lãnh nhận Phép Rửa

Là được Chúa sai ra đi vào đời

Để loan báo Tin Mừng cho mọi người

Sống chứng nhân ở mọi nơi, mọi lúc


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment