Tuesday, May 31, 2016

TÌNH TÊRÊSA

(Lời nguyện của Mẹ Teresa Calcutta, 1910-1997)

Xin giúp con truyền bá
Hương thơm của chính Ngài
Tới mọi nơi con đến
Tôn vinh Ngài mà thôi

Xin Ngài thương tuôn đổ
Vào linh hồn con đây
Tràn ngập tình yêu Chúa
Và tinh thần của Ngài

Xin Ngài luôn sở hữu
Cả cuộc đời con đây
Làm thấm nhuần con nữa
Bằng ánh sáng của Ngài

Xin Ngài luôn chiếu sáng
Hồn con và mọi người
Những người con giao tiếp
Đều cảm nhận được Ngài

Xin Ngài luôn hướng dẫn
Mọi người biết nhìn lên
Không còn thấy con nữa
Chỉ thấy Chúa từ nhân

Xin Ngài thương ở lại
Trong sâu thẳm hồn con
Để con cũng tỏa sáng
Giống như Ngài luôn luôn

TRẦM THIÊN THU

Đêm 31-05-2016

Mẹ Têrêsa – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/08/me-thanh-teresa-calcutta.html

THIÊN SỨ VĨ ĐẠI

Te-re-sa Cal-cut-ta
Yêu người, mến Chúa thiết tha một đời
Tình yêu vĩ đại tuyệt vời
Không hề tính toán, chẳng lời so đo
Yêu thương như Đức Kitô
Cứu ai nhỏ bé, sớm khuya đỡ đần
Xót thương trọn vẹn tâm can
Tận tình phục vụ, quên thân vì đời
Thước đo mến Chúa: yêu người
Luật yêu Chúa dạy rạch ròi xưa nay
Nếu chưa giúp đỡ được ai
Thì đừng lườm nguýt, chê bai, cằn nhằn
Đừng mai mỉa, chớ giận hờn
Đừng khinh miệt, chớ gian tham, lọc lừa [*]
Xin Thiên Sứ của Giê-su
Te-re-sa Cal-cut-ta nhân hiền
Cầu thay nguyện giúp chúng nhân
Biết luôn chân thật mở tim yêu người

TRẦM THIÊN THU
[*] Xem 1 Cr 13:1-13.

TRÁI TIM NHỎ VĨ ĐẠI

Nhỏ bé mà vĩ đại: Mẹ Te-re-sa
Chúng ta có biết bao điều để nói
Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi
Không giấy mực nào đủ để chứa đựng cho vừa

Nhỏ bé mà vĩ đại: Mẹ Te-re-sa
Mỗi vết nhăn ngắn, dài trên khuôn mặt
Là một Kênh Yêu Thương, một Dòng Thương Xót
Chảy tới mọi ngõ ngách của cuộc đời

Mẹ Te-re-sa trở nên Mẹ của mọi người
Không phân biệt màu da, tôn giáo, dân tộc
Người Mẹ Vĩ Đại của Lòng Thương Xót
Mẹ Te-re-sa là hiện thân của Đức Kitô

Lạy Mẹ Thánh Te-re-sa
Người nghèo nhất của những người nghèo khổ
Xin giúp con can đảm vượt qua tất cả
Hóa thành con số không giữa cuộc đời này

Xin giúp con làm việc mê say
Cuối cùng chỉ mong có được Thiên Chúa
Sẽ chẳng còn ai nhớ con nữa
Con chỉ cần Chúa nhớ đến con mà thôi!

TRẦM THIÊN THU

+ Danh ngôn của Mẹ Teresa Calcutta

No comments:

Post a Comment

Comment