Monday, May 2, 2016

TINH KHÔI MAI CÔI

Tháng Năm nở Đóa Mai Côi
Câu kinh mầu nhiệm ướp lời Thánh Kinh
Giáo đường hòa khúc ân tình
Vui, Thương, Mừng, Sáng – lung linh sắc màu
Chuông ngân đánh thức niềm yêu
Như lời ru ngọt sớm chiều thế nhân
Nguyện cầu thắc thỏm tâm can
Cát bụi hồng trần chợt thấy tinh khôi
Tháng Năm thắm Đóa Mai Côi
Trăm năm một chuỗi hạt đời xin dâng
Thiêng liêng từng hạt Kính Mừng
Nguyện xin Đức Mẹ đỡ nâng kiếp người

TRẦM THIÊN THU
Tháng Hoa – 2016

No comments:

Post a Comment

Comment