Giật mình thức giấc Hạ vàng
Trăm năm oi ả bàng hoàng lá khô
Ve sầu khóc nỗi tương tư
Ghi-ta lỡ nhịp cung si vô thường
Ngả nghiêng trượt ngã chiều sương
Máu yêu lênh láng vết thương tim gầy
Trăm năm oi ả bàng hoàng lá khô
Ve sầu khóc nỗi tương tư
Ghi-ta lỡ nhịp cung si vô thường
Ngả nghiêng trượt ngã chiều sương
Máu yêu lênh láng vết thương tim gầy
Vai đau đáu nỗi đọa đày
Mồ hôi gian khổ thơm dài ước mơ
Vạch đời tìm nhạc trong thơ
Ngũ cung cộng hưởng dân ca khúc hè
Mồ hôi gian khổ thơm dài ước mơ
Vạch đời tìm nhạc trong thơ
Ngũ cung cộng hưởng dân ca khúc hè
TRẦM THIÊN THU
Chiều 03-04-2016
NHÁNH CHIỀU
Chiều buông lặng nhánh trầm tư
Vàng màu nắng lửa tháng Tư oi hè
Râm ran xa vọng tiếng ve
Gọi sầu chiều vắng, bộn bề ưu tư
Chiều buông lặng nhánh ngu ngơ
Xuyến xao ký ức vẫn chưa nhòa chưa phai
Ca dao ngày ấy còn đây
Mà sao màu sắc u hoài trần gian
Chiều buông lặng nhánh dỗi hờn
Miên man dáng phượng đứng buồn ngẩn ngơ
Cô đơn như những câu thơ
Từng đôi Lục Bát mơ hồ gọi nhau
Vàng màu nắng lửa tháng Tư oi hè
Râm ran xa vọng tiếng ve
Gọi sầu chiều vắng, bộn bề ưu tư
Xuyến xao ký ức vẫn chưa nhòa chưa phai
Ca dao ngày ấy còn đây
Mà sao màu sắc u hoài trần gian
Miên man dáng phượng đứng buồn ngẩn ngơ
Cô đơn như những câu thơ
Từng đôi Lục Bát mơ hồ gọi nhau
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment