Friday, April 22, 2016

CUỐI

(thi hóa Tận Khúc Mt 24:26-31; Mc 13: 24-27; Lc 17:23-28)

Người ta sẽ rỉ tai rằng:
“Này, Con Người ở trong hoang địa kìa!
Nghe thì nghe biết thôi mà
Đừng tin vội, chớ có ra. Coi chừng!
Hoặc nghe: “Người ở trong phòng”
Đừng tin tưởng, chớ hoang mang theo đời!
như chớp phía Đông, Tây
Chúa đến một ngày tương tự vậy thôi
Ở đâu xác chết mùi hôi
Diều hâu tụ đến ăn mồi thỏa thuê
Ngay sau gian khó xảy ra
Mặt Trời sẽ hóa mịt mù, tối tăm
Mặt Trăng chẳng chiếu ánh vàng
Ngôi sao sa xuống hàng ngàn như mưa
Các quyền lực bởi trời kia
Cũng bị lay chuyển bất ngờ, người ơi!
Con Người xuất hiện ngay thôi
Lúc đó mọi người đấm ngực ăn năn
Thấy Con Người rất huy hoàng
Uy nghi ngự giá vinh quang mây trời
Người sai thiên sứ khắp nơi
Thổi loa vang dậy, mọi người tứ phương
Chân trời, góc biển, núi rừng
Cùng nghe lời Phán Xét Chung của Người

Bao điềm lạ xảy ra rồi
Ăn năn hoán cải tội đời cho mau
Kẻo không còn kịp nữa đâu
Giờ Thương Xót chẳng còn lâu đâu mà
Cuối ngày, cuối buổi, cuối giờ
Cuối gì cũng thế, chẳng qua cuối thời!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 22-4-2016

No comments:

Post a Comment

Comment