Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

CON LÀ THẾ

Cái lo to hơn cái đức
Nên con thao thức cả đời
Gian ngoa nhiều hơn chân thật
Nên con tất bật ngược xuôi

Chỉ đòi nhận, không trao tặng
Nên lòng trĩu nặng tính toan
Thiếu kiên trì, mau chán nản
Nên lòng vướng bận oán hờn

Ngại vị tha, ưa ích kỷ
Nên con không thể gặp Ngài
Con giống như một con dế
Rung cánh phiền lụy đêm ngày

Dạy con biết con, biết Chúa
Sống theo nhịp thở của Ngài
Dạy con cảm thông, chia sẻ
Chịu đau khổ với mọi người

TRẦM THIÊN THU
Đêm 20-4-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment