Saturday, March 5, 2016

VẦN MẸ

Chữ Mẹ đơn giản thôi
Mờ E Me Nặng MẸ
Mà sao con không nhớ
Đánh vần mãi chẳng xong

Cả đời Mẹ long đong
Cứ đồng xuôi, bến ngược
Sớm khuya Mẹ tất bật
Cho con được thảnh thơi

Cả đời Mẹ chơi vơi
Mặn nước mắt thầm lặng
Dầm mưa và dãi nắng
Mong con ngủ giấc lành

Đánh vần mãi chẳng thành
Vần nào yêu thương Mẹ
Sao không ai dạy cả
Nên con vẫn dại khờ!

Mẹ đâu phải là mơ
Sao con lại tưởng tượng?
Mẹ là đường, là hướng
Cho con được thành nhân

TRẦM THIÊN THU
Chiều Mùa Chay, 5-3-2016

No comments:

Post a Comment

Comment