Saturday, January 23, 2016

KIẾP XUÂN

Gia tài cuộc đời con

Chỉ là những tháng năm vô vọng [*]

Những bước đời lóng ngóng

Chợt nhớ và chợt quên


Bất chợt con “chạm” vào mùa Xuân

Khi ban mai vừa thức giấc

Cây Mai đầu ngõ nở vàng rực

Người ta xôn xao bảo là Tết, Chúa ơi!


Con khoan khoái hít khí trời

Xác khỏe và hồn thấm nhuần Hồng Ân Thiên Chúa

Con cúi đầu dâng lời cảm tạ

Và xin Chúa mãi cai trị kiếp-xuân-con!


TRẦM THIÊN THU

[*] G 7:3 – “Gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.”

MÀU TẾT SẮC XUÂN

Nhẹ nhàng vàng nắng mùa Xuân
Sắc màu kỳ diệu nhuộm hồn viễn du
Tứ thơ bất chợt giao thừa
Cho Xuân đến sớm thỏa chờ nhân gian
Mong vui hạnh phúc, bình an
Xuôi chèo, mát mái, việc làm hanh thông
Hiu hiu gió thổi mát lòng
Xuân bước nhẹ nhàng gieo hạt hỷ hoan
Nhẹ lời Cung Chúc Tân Xuân
Màu yêu thương thắm đượm tâm hồn người
Đông vừa qua, Xuân đến rồi
Cảm tạ Thiên Chúa muôn đời xót thương

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment