Saturday, January 30, 2016

GIÁO ĐƯỜNG MÙA XUÂN

Mùa Xuân thắm sắc mai vàng
Bình minh tỏa ánh nắng vàng lung linh
Giáo đường vang vọng lời kinh
Hồi chuông đổ nhịp ân tình ngàn năm
Tin yêu nở giữa mùa Xuân
Hồng ân Cứu độ tuôn tràn bao la…
Giáo đường thánh thót Thánh Ca
Cung thương xót, nhịp thứ tha vang hòa
Hòa âm Tình Chúa nhân từ
Năm mới mọi nhà thắm sắc bình an
Vạn sự dẫu khởi đầu nan
Một niềm tín thác Chúa ban công thành
Xin theo Ý Chúa nhân lành
Vui-Buồn-Sướng-Khổ là Tình Xót Thương

TRẦM THIÊN THU

BÁNH CHƯNG

Bánh chưng Xuân dẻo ca dao
Chúc nhau tuổi Tết thương yêu nồng nàn
Nhớ công ơn của nông dân
Gian nan, vất vả tạo phần bánh chưng
Gặp nhau ngày Tết thì mừng
Còn chung Xuân mới vô cùng hân hoan
Bánh chưng dính chặt mọi phần
Nhắc người thắt chặt tình thân không rời
Bình thường và giản dị thôi
Bánh chưng vẫn rất tuyệt vời, khó quên
Dẻo tình thương, dẻo nghĩa nhân
Mới là dẻo Tết, dẻo Xuân sum vầy

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment