Friday, December 11, 2015

TRẺ LẠC

Con như một đứa trẻ thơ
Ham chơi nên lạc lối về, Chúa ơi!
Mê theo hào nhoáng cuộc đời
Bất ngờ nắng nhạt, chiều rơi cuối ngày
Hoảng hồn khóc thét, loay hoay
Chân run, gối khuỵu, nơi này là đâu?
Bất ngờ như giấc chiêm bao
Chúa nâng con dậy, thương yêu ẵm bồng
Nụ cười khả ái vô cùng
Bảo rằng đừng dại theo đường trần gian
Đường trần đâu có bình an
Nhà Cha mới chính là Nguồn Sống Vui
Chúa thương tha tội ham chơi
Tạ ơn Ngài đã sáng soi đường về
KHUÔN vàng thước ngọc trao cho
MẶT Ngài đẹp nét nhân từ vô biên
XÓT lòng con kịp ăn năn
THƯƠNG con, Chúa lại yêu hơn xưa nhiều

TRẦM THIÊN THU
Chiều Saigon, 11-12-2015

KHUÔN MẶT THƯƠNG XÓT

KHUÔN vàng thước ngọc Lòng Thương Xót
MẶT Giê-su đầy vết dấu yêu
THƯƠNG ai khốn khổ, yếu đau
XÓTai tội lỗi, lao đao bước đời
Kiếp phàm nhân lạc loài,ngu muội
Cúi xin Ngài dẫn lối đưa đường
Lạy Giê-su, Đấng xót thương
Con xin tín thác, tựa nương nơi Ngài

TRẦM THIÊN THU

CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Ngày thứ nhất, cầu cho các tội nhân, lạc lầm
Xin cho họ chân thành biết sám hối, ăn năn

Ngày thứ hai, cầu cho các linh mục, tu sĩ
Xin cho họ trung tín và thương xót như Chúa

Ngày thứ ba, cầu cho người đạo đức, trung thành
Xin cho họ vững bước trên nẻo chính, đường lành

Ngày thứ tư, cầu cho người chưa tin nhận Chúa
Xin cho họ sáng suốt để nhận ra chính lộ

Ngày thứ năm, cầu cho người lạc giáo, ly khai
Xin cho họ hiệp nhất với Giáo Hội Chúa Trời

Ngày thứ sáu, cầu cho người khiêm nhường, trẻ em
Xin cho họ nên chứng nhân khoan dung, dịu hiền

Ngày thứ bảy, cầu cho người kính lòng thương xót
Xin cho họ nên chứng nhân giữa đời lầm lạc

Ngày thứ tám, cầu cho những người nơi luyện hình
Xin cho họ sớm được hưởng Nhan Chúa uy linh

Ngày thứ chín, cầu cho người khô khan, nguội lạnh
Xin cho họ trở lại để cũng được nên thánh

TRẦM THIÊN THU

CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương tha thứ tội khiên kiếp người
Điều con mong muốn rạch ròi
Nhưng con lại bị “cái tôi” xé giằng
Để rồi biện hộ trăm đường
Nên con vẫn bước theo đường xấu xa
Cầu xin Tình Chúa bao la
Ban ơn biến “đá con” ra nhũn mềm
Trăm năm một chuyến nhớ – quên
Xin Ngài dẫn lối vào Miền Trường Sinh

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment