Saturday, December 19, 2015

HOA MẦU NHIỆM

Em-ma-nu-el
Ngôi Hai Thiên Chúa ở giữa nhân loại
Gốc Gie-sê đâm chồi nảy lộc mới
Hoa Cứu Độ mầu nhiệm thắm nở gần, xa…

Đức Ma-ri-a
Luôn tín thác và tuân phục tuyệt đối
Trở nên Thánh Mẫu Thiên Chúa – một Ê-va Mới
Đạp nát đầu loài rắn quỷ ma

Đức Giu-se
Đấng Công Chính tín phục và chấp nhận tất cả
Trở nên Phu Quân và Dưỡng Phụ
Bảo vệ Thánh Gia trong mọi cảnh gian nguy

TRẦM THIÊN THU

MIỀN GIÁNG SINH

Tiết Đông se lạnh đất trời
Xin ấm tình người thế giới hôm nay
Đêm nay đón Chúa Ngôi Hai
Sinh nơi hang đá như loài phàm nhân
Cô đơn, lạc lõng, nghèn hèn
Dẫu là Vua cả càn khôn, muôn loài
Giê-su, Thiên Chúa Ngôi Hai
Giáng thế làm người bởi xót thương con
Đền bù vì mọi tội khiên
Bầu trời cứu độ bừng lên sáng ngời
Be-lem nhỏ bé lắm thôi
Bỗng dưng diễm phúc đón Người Con Yêu
Bao người sống kiếp lao đao
Được an ủi bởi phận nghèo Chúa thương
Vinh danh Thiên Chúa thiên đường
Bình an cho những tấm lòng thẳng ngay
Xin thương những kiếp đọa đày
Mong đợi được Ngài cứu khỏi bất công

TRẦM THIÊN THU

MÓN NGON CHO CON
[Thi hóa Is 7:14-15]

Này người thiếu nữ mang thai
Và sinh hạ một con trai lạ lùng
Đặt tên cũng rất khác thường
Em-ma-nu-el ở cùng chúng nhân
Sữa Chua thứ nhất – món ngon
Thứ hai là món Mật Ong diệu kỳ
Đó là hai món mê ly
Ăn cho phát triển tới khi lớn người
Biết chọn cái tốt tuyệt vời
Và biết rạch ròi bỏ cái xấu xa

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment