Thursday, November 26, 2015

SẮC MÀU MÙA VỌNG

Ba ngọn nến tím chờ mong
Một ngọn nến hồng, vui đợi Ngôi Hai
Sắc màu Mùa Vọng đổi thay
Tím mong, hồng đợi, từng ngày ngóng trông
Chút se se lạnh mùa Đông
Khoảng chờ mong hóa lạ lùng biết bao
Tím lòng sám hối, xót đau
Hồn hồng hạnh phúc sạch nhiều oan khiên
Lòng con máng cỏ mọn hèn
Xin Giê-su ngự trong đêm giáng trần
Sao trời lấp lánh hồng ân
Lòng con cũng chợt hân hoan tưng bừng
Lạy Giê-su, Chúa muôn trùng
Xin tô đậm sắc chờ mong tim này
Sống Mùa Vọng suốt đêm ngày
Tím và hồng quyện nhau hoài, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

TÍM VỌNG

Tím hồn, tím nỗi mong chờ
Mong Con Chúa đến cứu nguy kiếp người
Tím đời gian khổ lắm rồi
Số kiếp lạc loài bị áp bức luôn
Đêm ngày rên siết thở than
Bé miệng, thấp cổ, gian nan vô cùng! [1]
Tím khao khát, tím nỗi lòng
Quyết định của Chúa, con mong chờ hoài [2]
Ngửa trông lên, cả nhân loài
Tím thao thức, tím tháng ngày trần gian
Tím thao thức, tím nỗi buồn
Tim con tím nỗi cô đơn mong Ngài
Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Ban Đấng cứu đời giải thoát sinh linh
Lạy Thiên Chúa, Đấng công bình
Làm cho sắc tím lung linh sắc hồng

TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 12:6 – “Trước cảnh người nghèo bị áp bức, kẻ khốn cùng rên siết thở than, giờ đây Ta đứng dậy, ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ.”
[2] Tv 119:20 – “Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài.”

TÍM HỒNG

Mùa Vọng màu sắc tím
Bất chợt bỗng tươi hồng
Tím lặng lời kinh nguyện
Hồng thắm sắc yêu thương

Hồn miên man mong đợi
Con Thiên Chúa giáng trần
Đấng Thiên Sai đang tới
Và Ngài đã đến gần

Gốc Gie-sê mầu nhiệm
Vươn cao Nhánh Công Bình
Và nở Hoa Công Lý
Thơm ngát hương an lành

TRẦM THIÊN THU

HỒNG VỌNG
[Tình khúc Is 35:1-4 và Ga 18:37]

Reo vui lên, hỡi đồng khô cỏ cháy
Reo mừng lên, hỡi sa mạc khô cằn
Vùng đất hoang, hãy mừng rỡ hân hoan
Hãy trổ bông, những đóa hoa thắm sắc

Hãy tưng bừng như khóm huệ thanh khiết
Hãy nhảy múa và vang dội reo hò
Thiên Chúa đến, Ngài ở đầu ngõ kìa
Vẻ rực rỡ của Ngài thật kỳ lạ

Tay yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ
Chân bủn rủn sẽ hóa nên vững vàng
Can đảm lên, đừng sợ hãi, hoang mang!
Thiên Chúa đến để chứng minh sự thật

Màu tím buồn hóa sắc hồng rất tuyệt
Ai oan ức, công lý sẽ được đòi
Đấng Công Bình là chính Con Chúa Trời
Vui mừng lên, hỡi những người chính trực!

TRẦM THIÊN THU

TÍM HỒNG VÀNG

Lung linh nến tím, nến hồng
Tím chờ tím đợi, hồng mong hồng chờ
Ba cây nến tím diệu kỳ
Chợt hồng Mùa Vọng ước mơ rộn ràng
Tím chờ mà chẳng bâng khuâng
Hăng say dọn lối, dọn đường tâm linh
Đón Con Thiên Chúa giáng sinh
Làm người ở với chúng sinh mọi ngày
Bình an, hạnh phúc tràn đầy
Nến vàng sáng rực trong ngày Giáng Sinh
Tâm hồn – hang đá ân tình
Hài Nhi ngự xuống, ơn lành trao ban
Vinh danh Thiên Chúa chí nhân
Tạ ơn Ngài trọn trao phần xót thương

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment