Thursday, November 12, 2015

CỎ DẠI

Tân toan đời cỏ dại
Lẩn khuất bên nhà thờ
Thanh thoát và ươn ái
Xác, hồn cứ giằng co

Những hạt kinh sớm tối
Xâu từng chuỗi tin yêu
Dẫu đời con: Cỏ dại
Vẫn khao khát vươn cao

Xin dang tay thập giá
Kính Chúa và yêu người
Dẫu bao phen vấp ngã
Nhưng tin yêu còn hoài…

TRẦM THIÊN THU

DIỆT CỎ DẠI

Đâu cũng có cỏ dại [1]
Không chỉ ở khu rừng
Hoặc ở ngoài đồng ruộng
Mà ngay ở trên đường

Nơi nào có nhiều cỏ
Nơi đó đất phì nhiêu
Đất không có cỏ mọc
Đất cằn chẳng tốt đâu

Nơi nào có nhiều tội
Nơi đó ân sủng nhiều
Tội nhân Chúa không ghét
Mà Ngài vẫn thương yêu [2]

Tội lỗi như cỏ dại
Vừa mới diệt hôm nay
Ngày mai cỏ mọc lại
Phải diệt cỏ suốt đời

Phàm nhân vốn yếu đuối
Tội lỗi vương bước chân
Muốn khôn mà vẫn dại [3]
Nên suốt đời ăn năn

Mỗi dịp Mùa Chay Thánh
Là cơ hội đổi đời
Thay đổi cả định mệnh
Để thừa kế Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
[1] Cn 24:31 – “Chỗ nào cũng um tùm gai góc, khắp mặt đất phủ đầy cỏ dại.”
[2] Rm 5:20 – “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.”
[3] Rm 7:15 – “Điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm.”

No comments:

Post a Comment

Comment