Bất ngờ Chúa vẫn đến
Không hẹn trước bao giờ
Trời yên lặng nửa giờ [1]
Bảy kèn thổi lần lượt…
Mầu nhiệm Chúa hoàn tất [2]
Thế gian hóa bụi tro
Thực tế, chẳng là mơ
Thế là đã hoàn tất! [3]
Nay mai con sẽ chết
Thật, chẳng chóng thì chày
Ngày tận thế là đây
Lo chi chuyện xa lắc!
Xin giúp con tỉnh thức
Đừng ảo tưởng, mơ màng
Thanh thản hoặc bàng hoàng
Thì Chúa cũng sẽ đến
Con thành tâm tự vấn
Khi đất trời vào khuya
Mong vì Đức Ki-tô
Và muốn vì Giáo Hội [4]
TRẦM THIÊN THU
Đêm Saigon, 14-10-2015
[1] Kh 8:1. [2] Kh8:10. [3] Ga 19:30.
[4] Pro Christo et Ecclesia – Vì Đức Kitô và Giáo Hội.
TỰ TÌNH ĐỜI CON
Soi bóng mình trong bóng nắng
Tìm bóng mình trong bóng đêm
Dõi lòng mình qua ký ức tưởng chừng êm đềm
Và rượt đuổi bóng mình trong hiện tại
Không sao bắt được nên rượt đuổi mãi
Đường đời mấy nẻo tương lai?
Con muốn khám phá bóng mình trong tương lai
Con là ai mà mang nỗi niềm trần tục thế?
Con là hạt bụi nào mà sao vô duyên quá?
Tâm hồn liêu trai, tháng ngày lưu ly
Con đi, bóng đi
Con chạy, bóng chạy
Con mệt, bóng nghỉ
Nỗi buồn cứ âm thầm đục khoét con tim!
Lạy Thiên Chúa uy quyền
Xin Ngài bóp nát trái tim tục lụy của con
Để có thể phần nào nên giống Thánh Tâm
Như hạt lúa thối đi mà chết cho tội!
Tìm bóng mình trong bóng đêm
Dõi lòng mình qua ký ức tưởng chừng êm đềm
Và rượt đuổi bóng mình trong hiện tại
Không sao bắt được nên rượt đuổi mãi
Đường đời mấy nẻo tương lai?
Con muốn khám phá bóng mình trong tương lai
Con là ai mà mang nỗi niềm trần tục thế?
Con là hạt bụi nào mà sao vô duyên quá?
Tâm hồn liêu trai, tháng ngày lưu ly
Con đi, bóng đi
Con chạy, bóng chạy
Con mệt, bóng nghỉ
Nỗi buồn cứ âm thầm đục khoét con tim!
Lạy Thiên Chúa uy quyền
Xin Ngài bóp nát trái tim tục lụy của con
Để có thể phần nào nên giống Thánh Tâm
Như hạt lúa thối đi mà chết cho tội!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment