BIỂN MẸ
Biển nào lại chẳng rộng bao la
Sóng vỗ miên man luống tuổi già
Biển Mẹ một đời trong lặng lẽ
Thời gian đã nhuộm tóc phôi pha
TRẦM THIÊN THU
CÁNH DIỀU
Biển Mẹ một đời trong lặng lẽ
Thời gian đã nhuộm tóc phôi pha
CÁNH DIỀU
Ước mơ theo những cánh diều
Bay trên Đồng-Mẹ mỗi chiều ca dao
Tình thương con uống ngọt ngào
Tuổi thơ vui hát nghêu ngao đường về
Chén cơm đạm bạc dưa cà
Một bữa xa nhà con đã nhớ mong
Thương Mẹ gối mỏi, lưng cong
Con thơ chỉ biết đến trường chăm ngoan
Ước mơ con sẽ thành nhân
Cho vầng trán Mẹ vết nhăn không còn
Cho vai Cha bớt chai hơn
Một phần chữ hiếu cũng tròn niềm vui
Mẹ Cha ơi! Mẹ Cha ơi!
Diều-con cao vút trên Trời-Mẹ-Cha
TRẦM THIÊN
THU
Bay trên Đồng-Mẹ mỗi chiều ca dao
Tình thương con uống ngọt ngào
Tuổi thơ vui hát nghêu ngao đường về
Chén cơm đạm bạc dưa cà
Một bữa xa nhà con đã nhớ mong
Thương Mẹ gối mỏi, lưng cong
Con thơ chỉ biết đến trường chăm ngoan
Ước mơ con sẽ thành nhân
Cho vầng trán Mẹ vết nhăn không còn
Cho vai Cha bớt chai hơn
Một phần chữ hiếu cũng tròn niềm vui
Mẹ Cha ơi! Mẹ Cha ơi!
Diều-con cao vút trên Trời-Mẹ-Cha


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment