Saturday, October 31, 2015

KINH THƯƠNG MÙA THU

Úa màu sắc lá mùa Thu
Khoảng riêng tĩnh lặng trầm tư cuối chiều
Hạt thương hạt nhớ nguyện cầu
Quyện theo khói tỏa lên cao tới trời
Đâu đây văng vẳng bao lời:
“Xin người hãy nhớ đến tôi mỗi ngày!”
Bao hồn khắc khoải đắng cay
Đau thương vây bủa từng giây ngục hình
Lạy Thiên Chúa, Đấng Công Bình
Xin thương tha thứ tội tình vương mang
Đưa về cõi sống vĩnh hằng
Đời đời sum họp Thiên Đàng, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

KINH TƯỞNG NIỆM
“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.” (G 1:21)

Giã từ đời để về quê
Gặp Chúa nhân từ và được trường sinh
Kiếp người một thoáng qua nhanh
Trăm năm một thuở mong manh kiếp người
Sinh ra – khởi sự cuộc đời
Chết đi – khép lại kiếp người trần gian
Người sau, người trước – đồng lần
Thân tro bụi, kiếp nhân trần thế thôi
Câu kinh tưởng niệm đời người
Thương nhau giữ trọn những lời Chúa khuyên
Chung tình bác ái sớm hôm
Cuối cùng xin được ở bên Chúa hoài

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment