Hương giang lờ lững mộng mơ
Ven theo Đại Nội ngẩn ngơ ráng chiều
Chồn chân đếm bước Văn Lâu
Thiêng liêng đàn tế Nam Giao chiêu hồn
Nam Ai ru điệu gợi buồn
Mênh mang núi Ngự thì thầm tiếng chim
Nắng chiều còn phảng phất thơm
Mà thơ chợt tím, thi nhân mềm lòng
Nón bài thơ xõa tóc nghiêng
Nét duyên xứ Huế dịu dàng bước đi
Chừ o xa mãi bên tê
Răng ta còn đứng bên ni lặng nhìn?
Bâng khuâng mấy nhịp Tràng Tiền
Dòng sông Thạch Hãn nhớ quên đất trời
Bên cầu Ái Tử chơi vơi
Miên man nhớ mẹ, bồi hồi ngái xa
Không còn mẹ, chẳng còn cha
Chừ ta lặng lẽ mình ta lạc loài…
Mái chèo khua nước sông đời
Câu hò vẫn chở đầy vơi con đò!
TRẦM THIÊN
THU
Ven theo Đại Nội ngẩn ngơ ráng chiều
Chồn chân đếm bước Văn Lâu
Thiêng liêng đàn tế Nam Giao chiêu hồn
Nam Ai ru điệu gợi buồn
Mênh mang núi Ngự thì thầm tiếng chim
Nắng chiều còn phảng phất thơm
Mà thơ chợt tím, thi nhân mềm lòng
Nón bài thơ xõa tóc nghiêng
Nét duyên xứ Huế dịu dàng bước đi
Chừ o xa mãi bên tê
Răng ta còn đứng bên ni lặng nhìn?
Bâng khuâng mấy nhịp Tràng Tiền
Dòng sông Thạch Hãn nhớ quên đất trời
Bên cầu Ái Tử chơi vơi
Miên man nhớ mẹ, bồi hồi ngái xa
Không còn mẹ, chẳng còn cha
Chừ ta lặng lẽ mình ta lạc loài…
Mái chèo khua nước sông đời
Câu hò vẫn chở đầy vơi con đò!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment