Friday, September 25, 2015

NGHÈO LÀ CÓ PHÚC hay VÔ PHÚC ?

Người bán vé số, được coi là người nghèo, đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại của một thực khách tại quán ăn. Người bán vé số này không biết có nghèo vật chất thật hay không, nhưng chắc chắn phụ nữ này “nghèo” nhân đức, nhưng rất “giàu” lòng tham.

Mối phúc “nghèo khó" là mối phúc đầu tiên trong Tám Mối Phúc mà Chúa Giêsu đã giáo huấn: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ(Mt 5:3). Chắc chắn Chúa Giêsu không nói tới dạng "phúc nghèo" của phụ nữ bán vé số này. Dạng nghèo này là “vô phúc” thật!

Mời bạn xem đoạn video của VnExpress sau đây – chú ý “xảo thuật” của kẻ cắp:

No comments:

Post a Comment

Comment