Friday, September 11, 2015

MẪU DANH

[Lễ kính Thánh Danh Đức Mẹ, Nomen Mariæ, 12-09]

Ma-ri-a, một cái tên bình thường
Rất bình thường, không có gì đặc biệt
Thế nhưng lại là cái tên nổi bật
Kỳ diệu thay Mẫu Danh Ma-ri-a

Ma-ri-a, một thôn nữ hiền nhu
Lời “xin vâng” khiến Mẹ nên cao cả
Vì vui nhận trở thành Mẹ Thiên Chúa
Không cần biết bao khó nguy chực chờ

Cuộc đời Mẹ đẹp tựa một áng thơ
Bao thăng trầm với vần bằng, vần trắc
Mẹ là Biển chứa chan tình thương xót [1]
Là Hải Tinh dẫn lối thuyền con đi [2]

Con hạnh phúc kính mừng Đức Mẫu Nghi
Xin dạy con những gì đẹp Ý Chúa
Xin giúp con luôn biết noi gương Mẹ
Để nhờ Mẹ đến với Chúa Giê-su [3]

Ôi, ngọt ngào, Thánh Danh Ma-ri-a!
Gọi tên Mẹ, lòng con vui khôn tả
Hạnh phúc thay, được làm con của Mẹ
Bước đời con, xin Mẹ dẫn con đi

TRẦM THIÊN THU
[1] Theo Thánh Giêrônimô, Maria trong tiếng Do Thái nghĩa là “biển.”
[2] Thánh Bênađô gọi Đức Mẹ là “sao biển.” Giáo Hội có Thánh thi “Ave Maris Stella” (Kính Chào Mẹ Sao Biển).
[3] Per Mariam ad Jesum.

[Đăng báo ĐMHCG tháng 09-2023, DCCT xuất bản tại Hoa Kỳ]

SINH NHẬT CẦU NGUYỆN
[Đăng báo TTĐM tháng 9 & 10-2023, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản tại Hoa Kỳ]

Kính mừng sinh nhật Mẹ
Ngày Mẹ được làm người
Làm con của Chúa Trời
Rồi làm Mẹ Thiên Chúa

Nếu cuộc đời vắng Mẹ
Chúng con sẽ thế nào?
Giữa cuộc đời bể dâu
Vai đau và vai khổ!

Cầu xin Mẹ bảo vệ
Che chở các thai nhi
Hoán cải lòng người ta
Biết bảo vệ sự sống

Xin ban đức anh dũng
Cho các mẹ mọi nơi
Cho con mình chào đời
Dẫu phải chịu gian khổ

Kính mừng sinh nhật Mẹ
Ngày Mẹ được chào đời
Ông Bà Ngoại tuyệt vời
Xin cảm tạ Thiên Chúa!

TRẦM THIÊN THU

GIỌT TRẦM MARIA
[Đăng báo TTĐM tháng 9 & 10-2023, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản tại Hoa Kỳ]

Ma-ri-a dạo khúc thương trầm lặng
Bảy cung sầu dệt Tình Khúc Xin Vâng
Chiều Can-vê loang sắc nắng úa vàng
Mẹ vĩ đại đứng bên chân Thập Giá

Đôi mắt Mẹ đỏ hoe đầy Huyết Lệ
Khóc Con Yêu, khóc cho cả loài người
Mẹ yếu đuối mà mạnh mẽ tuyệt vời
Lòng quặn đau nhưng không lời than thở

Bảy cung đời của con còn dang dở
Cúi xin Mẹ dệt trọn khúc du ca
Vang lên mãi cho nhân thế an hòa
Và xin Mẹ đưa vào giai kết trọn

Khúc đời con quá vô duyên, hèn mọn
Nhưng nhờ Chúa và nhờ Mẹ hòa âm
Giai điệu con dẫu đơn sơ lặng thầm
Nhưng chỉ ước mượt mà Tin-Cậy-Mến

Bảy cung Mẹ chịu bảy lưỡi gươm nhọn
Nhưng giai điệu vẫn thánh thót ngân vang
Giọt Trầm Mẹ cay và mặn vô cùng
Đẹp Tình Ca Xót Thương kính dâng Chúa

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment