Wednesday, September 16, 2015

ĐIÊN

Chân dung tự họa - 1991
Người đi lang thang
Ca hát vang vang
Một mình thơ thẩn
Buồn kiếp nhân sinh

Bàn chân lang thang
Giữa lối chiều hoang
Kiếm tình nhân loại
Thắp sáng tương lai

Người ca xênh xang
Hay tiếng thở than
Khóc thương kiếp sống
Nhiều lúc chơi vơi

Bàn chân ưu tư
Bước trong ngày mưa
Nắng về bất chợt
Tình bỗng dưng khô

Hè qua đi qua
Hiu hắt vào Thu
Áo Đông sờn rách
Thèm khúc Xuân mơ

Lời điên hay thơ
Lắng trong hồn ta
Nỗi đời buồn lặng
Bạc trắng như vôi

TRẦM THIÊN THU
Chiều hoang, 1980

No comments:

Post a Comment

Comment