Saturday, August 29, 2015

CHIỀU THÁP CỔ

Hoàng hôn đổ bóng Tháp Chàm
Pa-ra-nưng vỗ nhịp Chăm bập bùng
Pô Klông Garai mơ màng (1)
Đồi Trầu đếm bước nhịp nhàng hoàng hôn
Sa-ra-nai nhẹ ru hồn
Âm vang réo rắt tiếng kèn ru êm
Ngất ngây điệu múa dân gian
Nụ cười cô gái Chăm chan chứa tình
Khăn choàng phủ sắc Chiêm Thành
Êm đềm múa quạt an bình khúc ca
Trải dài cát trắng bờ xa
Chiều bên tháp cổ nhớ xưa một thời
Nghe bồi hồi cả đất trời
Cao thượng tình người, chấp nhận buồn duyên
Thương nàng công chúa Huyền Trân (2)
Quên mình vì nước, Chế Mân nên chồng (3)
Lạy Thiên Chúa, Đấng xót thương
Đỡ nâng, hiệp nhất muôn lòng người Chăm
Sáng soi họ sống khôn ngoan
Dẫn đưa họ tới Thiên Đàng trường sinh

TRẦM THIÊN THU
Phan Rang, 28-8-2015.
(1) Tháp này dùng để thờ vua Pô Klông Garai (1151-1205), người có công lớn trong việc khai thông hệ thống thủy lợi trên vùng đất này.
(2) Con gái vua Trần Anh Tông (1276-1320).
(3) Chế Mân là vua Jaya Shihavarman III (1288-1307).

No comments:

Post a Comment

Comment