Xin cảm ơn đau khổ
Đã khiến tôi nên khôn
Xin cảm ơn nỗi buồn
Cho tôi hiểu phải, trái
Xin cảm ơn sợ hãi
Đã giúp tôi can trường
Xin cảm ơn luyến thương
Cho tôi hiểu hạnh phúc
Xin cảm ơn cơ cực
Đã làm tôi vững tâm
Xin cảm ơn thăng trầm
Cho tôi vươn lên mãi
Xin cảm ơn thất bại
Để tôi khát thành công
Xin cảm ơn lạnh Đông
Để mùa Xuân nắng ấm
Xin hy vọng đừng “chấm”
Chỉ “phẩy” để vươn lên…
TRẦM THIÊN THU
CÀNH ĐỜI
Cành cây đầy gai góc
Vẫn nở đóa hồng tươi
Giọt nước mắt trong suốt
Mặn tình yêu con người
Cành đời xù xì khổ
Nhưng giá trị lạ lùng
Lưng còng vì vất vả
Dáng đi vẫn hiên ngang
Chúa sinh trong nghèo khó
Cho đời sáng tin yêu
Chúa chết giữa đau khổ
Cho đời hóa ca dao
TRẦM THIÊN THU
Đã khiến tôi nên khôn
Xin cảm ơn nỗi buồn
Cho tôi hiểu phải, trái
Đã giúp tôi can trường
Xin cảm ơn luyến thương
Cho tôi hiểu hạnh phúc
Đã làm tôi vững tâm
Xin cảm ơn thăng trầm
Cho tôi vươn lên mãi
Để tôi khát thành công
Xin cảm ơn lạnh Đông
Để mùa Xuân nắng ấm
Chỉ “phẩy” để vươn lên…
CÀNH ĐỜI
Vẫn nở đóa hồng tươi
Giọt nước mắt trong suốt
Mặn tình yêu con người
Nhưng giá trị lạ lùng
Lưng còng vì vất vả
Dáng đi vẫn hiên ngang
Cho đời sáng tin yêu
Chúa chết giữa đau khổ
Cho đời hóa ca dao
No comments:
Post a Comment
Comment