Thursday, July 23, 2015

BỐN CÂU

1. DÕI MƠ

Con chim se sẻ
Đậu trên nóc nhà
Dõi mắt xa xa
Mơ trời hạnh phúc

֍ ֍ ֍

2. ĐỘC MỘC

Thuyền ta không bờ bến
Lững lờ trôi lênh đênh
Vết buồn nhăn mặt biển
Lăn tăn sóng ưu phiền

֍ ֍ ֍

3. ĐƠN LẺ

Cánh chim chiều đơn lẻ
Bay về phía hoàng hôn
Cơn mưa chiều sắp đổ
Lãng đãng buồn cô thôn

֍ ֍ ֍

4. PHIÊU LÃNG

Lặng nhìn trăng sáng tỏ
Đếm giọt nhớ trong đêm
Anh thả hồn phiêu lãng
Bay về mãi bên em

֍ ֍ ֍

5. TÀU và SÂN GA

Anh là sân ga vắng
Còn em là con tàu
Sân ga nhạt nhòa nắng
Con tàu mãi nơi đâu?

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment