Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

TÂM SỰ THÁNG SÁU

Dù con bất xứng mà thôi
Nhưng xin Chúa xót thương đời con đây
Ngược xuôi bước khổ tháng ngày
Sớm chiều chỉ thấy đọa đày nghĩ suy
Mưa chiều tháng Sáu lưu ly
Bao nhiêu tâm sự bộn bề tâm can
Ngước nhìn Con Chúa nát tan
Trên cây Thập Giá hàm oan nỗi đời
Lạy Thiên Tử, Đấng làm người
Xin Ngài thương xót mảnh đời con đây
Giúp con thắng vượt đắng cay
Cho vừa tháng Sáu quắt quay nỗi niềm
Mưa rơi những giọt êm đềm
Mà sao nhức buốt ướt mềm tâm tư!
Thánh Tâm Thiên Chúa Giêsu
Con xin trú ẩn cho vừa tin yêu

TRẦM THIÊN THU

NHÁNH THÁNG SÁU

Bồi hồi Tháng Sáu nắng – mưa
Nhánh cây cũng biết suy tư, khóc – cười
Vươn lên một nhánh cuộc đời
Nở hoa nhân đức theo lời Chúa khuyên
Đời siêu nhiên với tự nhiên
Có một linh hồn và một xác thân
Một đời, một kiếp phàm nhân
Luân hồi chẳng có, chớ ham tìm gì
Khổ đau vây kín tư bề
Bơi trên sóng khổ, hướng về trời cao
Khổ vì tội lắm, lỗi nhiều
Công bằng của Chúa chứ đâu oan gì
Nhưng Ngài là Đấng nhân từ
Ai yêu nhiều cũng được tha thứ nhiều [*]
Tình yêu Thiên Chúa dạt dào
Thánh Tâm thương xót cho vào náu nương

TRẦM THIÊN THU

[*] Lc 7:47 – “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment