(Suy tư Gv 7:13-14)
Thiên Chúa đã bẻ
cong
Đố ai uốn thẳng được
Cuộc đời ai biết
trước
Đục, trong như thế
nào
Đời như thoáng chiêm bao
Lá xanh mau tàn úa
Ít sướng mà lắm khổ
Cõi “tử quy” cận kề
Ngày may mắn, hoan
ca
Cứ vui mừng tận
hưởng
Bởi vì niềm vui
sướng
Ngày rủi ro, khổ đau
Cứ âm thầm suy ngẫm
Tín thác và cầu nguyện
Mong Ý Chúa vuông tròn
Dẫu ngày vui hay
buồn
Vẫn do Chúa tác tạo
Đừng quá sầu thảm
não
Cho đẹp Lễ Hy Sinh
Kiếp phàm nhân sinh linh
Không đủ sức khám phá
Điều xảy ra đây, đó
Khi nhắm mắt, xuôi tay
Cố sống trọn hôm nay
Sám hối thời quá khứ
Thời tương lai chưa
rõ
Nhưng son sắt quyết tâm
Lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin giúp con đứng vững
Giữa cuộc đời gió lộng
Xin Thầy đừng quên con!
TRẦM THIÊN THU
Đêm 24-6-2015
No comments:
Post a Comment
Comment