Tuesday, April 21, 2015

CẢM NHẬN MƯA

Mưa gieo vào cõi đất
Nảy triệu hạt mầm xanh
Những tế bào cuộc sống
Phát triển tình mông mênh

Những cánh đồng bát ngát
Êm đềm sóng biếc xanh
Như từng dòng sữa ngọt
Nuôi lớn khôn dân lành

Ngàn phù sa bồi đắp
Từng mảnh đất quê hương
Dẫu mưa dầm gió bấc
Vẫn mặn nồng yêu thương

Bao la tình Cha Mẹ
Gieo vào con một đời
Bôn ba muôn vạn ngả
Nâng lớn khôn thành người

Vô biên Tình Thiên Chúa
Ấp ủ con ngày đêm
Kiếp bụi tro cảm tạ
Biết làm sao xứng cân

TRẦM THIÊN THU

ĐÊM KHUYA

Mái chèo khua nhẹ màn đêm
Êm đềm sóng nước giữa miền thụy du
Thời gian lặng bước vào khuya
Nghe hồn tĩnh lặng gieo thơ nhạc trầm
Ai gieo hạt sáng âm thầm
Cho đêm đen chợt lóe mầm sáng lên
Dẫu đời khuya sẫm màu đen
Ước mơ vẫn thắp sáng miền trần gian
Chúa là Vầng Sáng từ nhân [*]
Soi cho con biết đường lên Thiên Đình
Cầu xin Đức Thánh Nữ Trinh
Dẫn con tới Ánh Lung Linh nhiệm mầu

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 84:12 – “Thiên Chúa là vầng thái dương.”

No comments:

Post a Comment

Comment